Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ là hai cột trụ của Giáo Hội. Hai Thánh Tông đồ có những quá khứ rất khác nhau. Phêrô xuất thân là dân chài, tính tình nóng nảy. Phaolô xuất thân là thư sinh, học hiểu sâu rộng. Hai vị có trình độ và tính tình khác nhau nhưng có chung một mẫu số liên kết hai tâm hồn cho một tình yêu.
Cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu diễn ra trong hoàn cảnh khác nhau. Phêrô được Chúa mời gọi và chọn lựa nhưng chỉ thực sự khám phá ra con người của Đức Kitô sau ba lần phản bội. Phaolô đã nhận biết Chúa sau những lần ruồng bắt các môn đệ của Chúa.
Phêrô đã nhận ra tình yêu Chúa qua những giọt nước mắt của sự sám hối. Phaolô đã gặp gỡ Chúa sau một lần ngã ngựa. Hai vị có hai đường lối hoạt động tông đồ khác nhau. Phêrô đến với người Do Thái. Phaolô ra đi tới dân ngoại. Cả hai cùng chung một sứ mệnh bổ túc cho nhau xây dựng Giáo Hội.
Hai vị Tông đồ cả đã hy sinh cuộc đời dấn thân phục vụ cho nước Chúa. Các Ngài đã đi đến cùng đường và đã đổ máu đào chứng minh niềm tin vào Chúa Kitô sống lại. Các Ngài đã dong duổi khắp nơi không mệt mỏi đem tin mừng cứu độ cho mọi miền. Đặc biệt Phaolô đã đưa tin mừng vào vùng đất ngoại đạo. Ngài lập rất nhiều cộng đoàn và để lại rất nhiều lời huấn từ qua các thơ.
Các Ngài thành lập giáo đoàn và huấn luyện những người kế vị chăm sóc đàn chiên. Sau hai ngàn năm Giáo Hội cứ tiếp tục sứ mệnh của các Ngài. Thánh Phaolô đã viết: cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa và đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin.
Giáo Hội vẫn tiếp tục sứ mệnh truyền rao lời chân lý. Chuyện kể có một người công giáo tên là Michael và người bạn vô thần tên là Tony. Vào một ngày hai người đi dạo. Họ đi ngang qua một đám thanh niên hút sách, xì ke, ma túy, ăn thề nói tục. Tony nói với bạn: Hãy nhìn, kề từ 2000 năm, Chúa Giêsu đến trong thế gian, vậy mà vẫn còn đầy dẫy sự dữ và bạo tàn. Michael không nói gì. Ít phút sau, họ tiếp tục đi qua thấy một nhóm trẻ con mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu. Michael chỉ cho Tony thấy đám trẻ và nói: Hãy nhìn, sà bông đã được phát minh cách đây 2000 năm nhưng thế giới vẫn còn đầy những khuôn mặt bẩn thỉu.
Đạo Chúa đã rao giảng qua hơn 2000 năm vẫn còn nhiều người chưa biết Chúa và nhiều người còn sống trong mê lầm. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục rao truyền tin mừng của Chúa qua cuộc sống nhân chứng mỗi ngày. Mỗi người hãy thắp lên một ngọn nến nhỏ, để ánh sáng tỏa lan tới những người chung quanh.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các phẩm trật trong Giáo Hội cùng toàn thể đoàn Dân Chúa biết dám dấn thân làm chứng cho Chúa giữa dòng đời. Có lẽ chúng ta không có nhiều cơ hội để chết vì đạo, nhưng chúng ta có thể sống vì đạo mỗi ngày. Theo chân hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cố gắng chạy đến cùng đường và luôn giữ vững đức tin. Xin Chúa cùng tuôn đổ hồng ân và phúc lành trên mỗi người.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng